|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Ý tưởng - Sáng tạo, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Giáo dục Giới tính,
|
|
Ý tưởng - Sáng tạo |
|
|
Nói xấu Sếp và Trường thiên bất hủ về Box Sáng tạo do Cao nhân AllHighGod đảm nhiệm | | |
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
allhighgod All High và God - Ai dám bảo chính tà chẳng Hợp??? Thành viên tích cực của Box Ý tưởng sáng tạo
 ,Vietnam Thành viên từ 20:42, 22/05/04
Đã được 18 người bình chọn (2.78)
|
Hồi thứ 8Lại nói chuyện mọi người chuẩn bị cho cuộc chơi xuân sắp đến, đang sôi động, hào hứng thì gặp phải vấn đề vô cùng lôi thôi là tài chính! Thuyduongnsx bặm môi: - Liệu có kịp không các hacker? Thời gian còn rất ngắn! ... Không biết bà đầm thép này có liên quan gì vớI vụ án hacker lần đầu tiên bị Toà án Singapore đưa ra xét xử là một du học sinh Việt Nam hay vụ Hacker Mỹ gốc Việt bị FBI tóm cổ gần đây không nhỉ? Quả thật đây là những nghi án rất lớn trong lịch sử Trích từ: Theo USA today, hacker này có tên là Van Dinh, 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Drexel. Anh này đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ, sau đó bị chuyển giao cho FBI. Theo FBI và Ủy ban Chứng Khoán Hối đoái Hoa Kỳ, hành vi phạm tội của Dinh được thực hiện như sau: Dinh mời các nhà đầu tư truy cập vào một forum chứng khoán trực tuyến để thử nghiệm một công cụ giao dịch mới. Công cụ này thực ra là một phần mềm có tên gọi là "The Beast". Nó có chức năng dò xét và bí mật ghi lại các ký tự nhập từ bàn phím máy tính. Sử dụng phần mềm "The Beast", Dinh đã lấy cắp được tên truy nhập và mật khẩu thuộc tài khoản TD Waterhouse của một nhà đầu tư trực tuyến. Van Dinh đã sử dụng tài khoản này để thực hiện các giao dịch khống với cổ phiếu của Cisco Systems. Dinh cố gắng che giấu tung tích bằng cách sử dụng hàng chục danh tính trực tuyến khác nhau, chẳng hạn như "Stanley Hirsh". Anh ta cũng sử dụng các hàng chục địa chỉ e-mail khác nhau
Vietfirm đang im lặng nãy giờ chợt đứng lên : - Tôi đề nghị làm pháo không dùng thuốc nổ gây hại tieulaophu nghe thấy vậy suy tư: - Tôi không có ý định kinh doanh món này. Món kinh doanh này mang tính thời vụ, hơn nữa có một phát minh về loại pháo không nguy hiểm, không ô nhiễm, không lãng phí thì vẫn còn một rào cản nữa là luật. Mọi người im lặng, tieulaophu nói tiếp: - Tuy nhiên các bạn đã quan tâm, thì tôi cũng xin góp một ý kiến (nếu có thành công tôi cũng không có yêu cầu bản quyền). Các cậu có thấy cơ chế sinh học của hệ tiêu hoá không (Nghiêm chỉnh đấy nhé). Khi có hiện tượng hơi bị nén và được thoát ra đột ngột sẽ tạo ra tiếng nổ. Vậy thì các cậu có thể khai triển theo hướng này. Nén không khí vào cái gì đó (Bằng vật liệu tự phân huỷ sau một khoảng thời gian nào đó - phải có yếu tô này thì tính thuyết phục mới cao khi xin giấy phép) chịu được áp suất rất lớn. blueoceanvn nghe thấy vậy liền hỏi: - Nghe vẫn impossible lắm. Vì dù cho là vật liệu tự hủy sau một thời gian nào đó như bạn nói nhưng mà khi sinh ra tiếng nổ thì có sức ép tạo ra (cũng như bạn đã nói ở trên). Chính cái sức ép đó mang lại sự nguy hiểm đấy. Ví dụ đơn giản là quả bóng bay thôi nhé. Khi thổi căng quá cỡ lên thì bóng sẽ nổ. Dù là làm bằng cao su rất mỏng và nhẹ nhưng khi sức ép sinh ra và làm rách vỏ bóng, tạo ra tiếng nổ thì mảnh bóng bay rách ra cũng vẫn có thể gây tổn thương (nhẹ) đến người ở gần. Tôi cũng rất tiếc khi ko còn đc nghe nữa tiếng Pháo ngày Tết, ko còn đc ngửi hương nồng của khói thuốc Pháo quyện lẫn hương trầm và hoa đào. Cái nguy hiểm nằm ở chính chúng ta chứ ko phải ở quả pháo. loa_ken_den_si ở đâu cũng bon chen vô - Vậy thì làm mô hình băng pháo , bên trong có gắn cái gì đấy phát âm thanh đì đùng (súng đồ chơi bắn nghe mà không vãi lều à) và cùng lúc thì cái mùi khét khét (cái gì như phốt pho cháy ấy nhỉ .....học hoá dốt , khổ thế) cộng với hàng ti tỉ mảnh xác pháo được bung ra rơi lả tả ... Ối giời sáng mùng một nhìn cũng thấy hay ho... Cô dâu chú rể cười cũng có vẻ tươi hơn ấy nhỉ ... Một tràng cười sặc sụa từ dãy bàn ghế dành cho khách mời cất lên khiến ai nấy giật mình ... Ôi, thật đúng là: - Sấm động Nam Vang Tiếng vang Bắc Hải ... Muốn biết chuyện gì xảy ra, đón xem các hồi sau sẽ rõ!
 -------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm qua không bao giờ trở lại, ngày mai không bao giờ đến, tất cả chỉ còn có ngày hôm nay!!! Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 10/10/2004 Gửi lúc 15:06, 10/10/04
|
allhighgod All High và God - Ai dám bảo chính tà chẳng Hợp??? Thành viên tích cực của Box Ý tưởng sáng tạo
 ,Vietnam Thành viên từ 20:42, 22/05/04
Đã được 18 người bình chọn (2.78)
|
Hồi thứ 9Lại nói chuyện trong lúc mọi người đang xoay vấn đề pháo thì một tràng cười cất lên từ phía các dãy ghế dành cho khách mời! Mọi người giật mình quay lại dòm coi kẻ nào to gan dám đột nhập thánh đường, thì thấy đó là một quái khách mang số báo danh 79, Khach79 vừa cười vừa ngáp: - Không biêt các bác thế nào, chứ em thích pháo không phải vì nó kêu to mà là vì ngửi mùi thuốc pháo là thấy tết rồi. Ý tưởng của bác chỉ làm pháo nổ, ko dùng thuốc nổ thì coi như bỏ. Hơn nữa khi đó nhà nước sẽ rất khó để quản lý, tôi chắc chắn rằng chỉ một thời gian ngắn sau là lại cấm pháo ngay. Thôi nghĩ cái gì hay hơn một chút đi. Mọi người lặng đi, rồi v-loc2002 phá tan bầu không khí nặng nề (do tầng ô-zôn bị thủng): - Người VN rất sáng tạo:nhiều hình thức kinh doanh mới đầy sáng tạo xuất hiện trên thị trường!
Trích từ: V-Loc2002, theo hồ sơ của Interpol, có tên Nguyễn Quốc Việt, hiện đang điều hành công ty sáng tạo 1-1-1! Công ty này nằm ở đâu không rõ nhưng theo nhiều người thì 1-1-1 có nghĩa là: 1 công ty có 1 giám đốc kiêm 1 nhân viên duy nhất!!! Nói túm lại thì đây là công ty ... number one - chỉ có 1 không có 2!!!
Câu nói của v-loc2002 khiến cho mọi người như bị chạm dây thần kinh! Ai nấy nhảy cẩng lên cứ như là Acsimet tìm thấy bánh xà bông trong bồn tắm vậy! Tất cả reo lên át cả tiếng lẩm bẩm của khoai_tay_tron1989: - H... U ....R ....A ...! KINH .... DOANH ... NGÀY ... TẾT ....!!!Khoảng khắc đó sau này được một thi ma mô tả lại:
Mod reo lên cùng mọi người như dốc bầu tâm sự: Ta quyết thực thi dù mất luôn nàngKhông biết đây có phải là điềm báo hay không nhưng thời gian sau thấy Tu_hus ngậm ngùi thông báo mất người yêu! Tuy nhiên đó là chuyện sau này!!!  Nhưng kinh doanh cái gì đây? Sao bao trăn trở và suy tư như lời của một ai đó, kẻ mà dù có muốn cũng chẳng ai biết được đó là ai, kể lại:
Dữ dội và dịu êm Ồn ào mà lặng lẽ Mod không hiểu nổi mình Biết mần răng được nhỉ? Một loạt các đề xuất ăn uống(có thực mới vực được đạo), chơi bời, xuất bản báo chí, làm thiệp (thư tống tiền), ... được đưa ra như là những vị cứu tinh từ trong đầu ai đó!!!  Nhưng, lại nhưng nữa rùi, xui xẻo vẫn không ngớt đeo bám (có thể nói là còn hơn cả sự đeo bám của các hậu vệ đối với tiền đạo đối phương nữa!). Becky Sharp dè dặt: - Chúng ta cần có các thông tin về Địa điểm mua dụng cụ làm bưu thiếp (dụng cụ đẹp và đa dạng), Loại keo dán, và khi muốn mua 1 số bưu thiếp của Box thì liên hệ với ai? Khi nào và ở đâu? Ôi! - Trải qua trăm cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng! Muốn biết mọi người sẽ xử trí ra mần răng, đón xem hồi sau sẽ rõ!
 -------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm qua không bao giờ trở lại, ngày mai không bao giờ đến, tất cả chỉ còn có ngày hôm nay!!! Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 11/10/2004 Gửi lúc 11:21, 11/10/04
|
trantrunghai80 Yêu nhạc lắm cơ, giọng ca vàng in family 1980, chaien of VCU + MU Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:51, 08/01/02
Đã được 24 người bình chọn (4.54)
|
Nói xấu xếp , chẳng thà ta làm công việc mà ko xếp thì hay biết bao phải ko các bạn mình làm chủ chính mình , ko bị ai sai bảo , năng mưa thì măc kệ , ta muốn làm khí nào là do ta có ai muốn ko ?
Bạn mong muốn điều gì ?
Bạn muốn Giảm cân?
bạn muốn tăng cân?
Nâng cao sức khoẻ và sắc đẹp?
phòng tránh bênh tật? Đẩy lùi tuổi già?
có thêm thu nhập$$$?
HÃY HỎI TÔI CÁCH NÀO.
0913082162;8834347-Trần Trung Hải Gửi lúc 15:44, 11/10/04
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Ê đề nghị mọi người tôn trọng nội qui diễn đàn đê..... Nội dung chính của nó phải giữ nguyên ... Còn anh ồ hài gót nếu muốn nằm lại thì cứ tự nhiên . Còn Sếp muốn chuyển hay ghép anh ấy vào chủ đề nào hay làm cái mới thì ghép thì làm ... Còn chủ đề của tôi nếu vi phạm điều luật thì mới xoá chứ ...híc .. To ồ hài gót : Tôi cho bác mượn nhà tôi ....bác bao la sích tông tôi vẫn vui vẻ , chứ bác âm mưu hất tôi ra là ko được đâu đấy ...
Gửi lúc 08:04, 12/10/04
|
allhighgod All High và God - Ai dám bảo chính tà chẳng Hợp??? Thành viên tích cực của Box Ý tưởng sáng tạo
 ,Vietnam Thành viên từ 20:42, 22/05/04
Đã được 18 người bình chọn (2.78)
|
Trích từ bài của thuyduongnsx viết lúc 22:03 ngày 11/10/2004:
Em sợ anh quên mất vụ đó bởi vì chưa chi anh đã có chi tiết bạn nào đó muốn liên hệ với CLB về vụ bưu thiếp (mà chỉ có sau 21-02 thôi).
Do niên dại của các di vật khảo cổ khai quật được khá gần nhau nên người ta mới ghép chung nó vào cùng một thời kỳ vậy mà!  Nhắn với ngài Kèn to thổi mãi: ngài đừng có mà nghĩ xấu cho người không tốt! Tui đạo đức sáng ngời (trừ những lúc tối mò)nên không thèm đuổi ngài ra để cướp nhà của ngài đâu! Cứ yên tâm mà ngủ ngon hỉ! Ngài sẽ góp mặt trong tác phẩm của tui mà!!! 
 Còn bây giờ chúng ta tiếp tục!Hồi thứ 10Lại nói chuyện trong khi mọi người đang như ở trên mây vì thấy mọi khó khăn đã đi qua thì một tia sét đánh cái dám mây cái rầm (ai biểu chọn đám mây có mang điện để cỡi mần chi) khiến cho ai nấy rơi xuống huỳnh huỵch cứ như là máy bay Mỹ bị Bin Laden khủng bố dạo nào vậy! Vấn đề mới phát sinh khi Becky Sharp đánh bom cảm tử! Mọi người chưng hửng! NhocVet bực bội (ai biểu làm cho người ta cụt hứng chi, ghéeeeeeeeeeeet!!!): - Bác ra hàng mã ý, có mà đầy! Em toàn ra đó mua đồ nghề làm thiệp thôi! Bác mua cái loại keo chuyên dùng dán thiếp ý cũng rẻ lắm! 1000đ/cây tha hồ mà dùng, Kô độc hại lại dể bóc đi khi bị dính vào tay! Vậy là mọi vướng mắc thế là đi tong! Mọi người hăm hở bắt tay vào việc với một khí thế hừng hực, bùm bụp cứ như là đi mát-xa vậy!!! Các khoản ăn uống được đặt ra đầu tiên (người ta không phải sống để ăn mà là ăn để sống!!!) Mà chẳng biết ai nấu nhỉ? Nhưng chắc là ăn được (còn sau đó có ai bị sao hay không thì không thấy có báo cáo) Một loạt các tác phẩm nghệ thuật cũng dần được lên khuôn với những suy nghĩ không giống ai được ThuyDuongnsx triển khai ồ ạt! Chẳng hạn như búp bê không tình yêu (hèn chi bán ế), thiếp tống tình, ... Các trò chơi cũng được các member nát óc nghĩ ra, đảm bảo khiến ai đó một lần chơi sẽ ... khóc mãi!!! Chẳng hạn như trò mò chai để bói mà theo lời của Tu_hus: "vừa chơi vừa tha hồ cay cú". Thùy Dương kể lại: - ...trò đó có ít nhất 4 chai cùng màu với bìa đó. Thậm chí hôm đó, mình còn lạnh cóng cả tay để tìm bằng được chai côca trúng thưởng trong thùng đá cho 1 vị khách khó tính. huhu, về cảm lạnh đây này. Hay như ở trò chơi thần may mắn chẳng mỉm cười với bạn mà theo lời kể của một kẻ quá khích: - ... bốc thăm để trúng thưởng , oài càng đợi càng mất hút làm mấy bà chị của Box KBC của mình cứ đi ra rồi lại đi vào để coi bốc thăm! hik hik ... !!! Thế là không được rùi ... Vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, tư tưởng cũng được đặt ra với sự ra lò một số tờ báo yểu mệnh (đọc xong rùi xé) do Thùy Dương cơ cực phát hành!!! Chả biết tờ báo đó ra mần răng nữa mà cũng không biết đã có giấy phép xuất bản hay chưa hay đây là một ấn phẩm lưu hành nội trợ? Với truyền thống cần cù kết hợp tinh thần tử vì đạo (có thể nói là không thua kém các anh Vê Cu Đê (VQĐ: vệ quốc đoàn) ôm bom ba càng quyết tử với thủ đô hồi xưa nữa) việc chuẩn bị cho trận đầu quyết thắng coi như xong! Mọi người nôn nao chờ đến giờ G!  Quả là: - Ý tưởng online box Ôi chao! Thật lắm trò! Muốn biết, câu chuyện rồi sẽ diễn tiến như thế nào, đón xem hồi sau sẽ rõ!
 -------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm qua không bao giờ trở lại, ngày mai không bao giờ đến, tất cả chỉ còn có ngày hôm nay!!! Được AllHighGod sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 12/10/2004 Gửi lúc 11:33, 12/10/04
|
allhighgod All High và God - Ai dám bảo chính tà chẳng Hợp??? Thành viên tích cực của Box Ý tưởng sáng tạo
 ,Vietnam Thành viên từ 20:42, 22/05/04
Đã được 18 người bình chọn (2.78)
|
Hồi thứ 11Công viên nuớc Hồ Tây một buổi sáng nọ! Mặc dù đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn hơi se lạnh ... kết hợp với khung cảnh xung quanh đã tạo nên cho mọi người một cảm giác ấm áp thanh bình:
Chưa có bao giờ đẹp như hôm ni Công viên nước Tây Hồ làm ta si mê ...Người ta nhận thấy có rất nhiều những bóng dáng khả nghi đang dòm dòm, ngó ngó hay thầm thì, chỉ trỏ ... một cách đầy ám muội ... Điều này cho thấy có một âm mưu hay kế hoạch nào đó đang được thực hiện ở đây ... Gần trưa, không gian tràn đầy sắc khí, cả một vùng rộng lớn (gần 10 hec) đã bị phong toả hoàn toàn (chắc để thử bomb nguyên tử đây mà) Mấy ai tưởng tượng được chỉ vài giờ nữa thôi, nơi đây sẽ là một trường đấu trường dữ dội của các băng đảng, giáo phái ... Vậy là âm mưu ngày càng lộ rõ!!!  Ôi! Cuộc sống muôn màu! Không có gì là không thể ngoại trừ những cái có thể không có!  * * *Công viên nước chiều hôm ấy! Người ta ngạc nhiên khi nhận thấy rất đông các nhân vật kỳ dị và lạ hoắc vai đeo bị, tay mang gậy lũ lượt kéo về khu vực bị phong toả! Xem đẳng cấp thì phải thuộc dạng trưởng lão 5-6 túi ... trở lên. Nhưng vì ở đây hàng ngày đã có quá nhiều chuyện quái dị xảy ra rồi nên chẳng ai thèm quan tâm coi chuyện đó là chuyện chi nữa! Đến 14 giờ cùng ngày, hai lá cờ là cờ đỏ và cờ xanh được hai nhân vật nào đó, những người mà chỉ có ai đó mới biết được đó là ai, kéo lên! Từ lúc này, đi từ cửa chính vào, mọi người có thể dễ dàng thấy cờ màu đỏ và cờ màu xanh bay phấp phới trên cao, ngay trước đại lễ đường, nơi sẽ diễn ra các màn thanh toán và biểu diễn rùng rợn vào chiều và tối. Ngày hội toàn TTVNOL bắt đầu!
Trích từ: Tháng hai năm Xuân Mai thứ hai, chỉ một tuần sau ngày dành cho các cặp tình nhân, đại hội TTVNOL lần hai được tổ chức quy mô và hùng tráng tại công viên nước Hồ Tây, quy tụ một số lượng lớn thần dân và các băng đảng, bè phái, hội nhóm ... tham gia! (theo công bố thì có khoảng gần 1300 giấy mời và các loại thẻ vào được cung cấp với sự hiện diện của hơn 20 băng đảng, hội nhóm... Ngoài ra còn có 300-400 học sinh từ trên trời bay xuống tham quan nữa) Chương trình trong ngày hội ngộ kéo dài từ chiều sang tối với những màn công phu, những tiết mục trình diễn ly kỳ, ... Có một điều dễ dàng nhận thấy là hầu hết nhóm nào cũng có một phong cách ăn uống riêng: - Băng Trần Nguyên Hãn đến từ Hải Phòng với món "Xì lùng cấu" - một món bánh với cái tên nghe rất lạ và bánh mì rau. Theo mọi người cho biết thì tất cả đều được đùm nắm từ Hải Phòng lên - Cũng đến từ Hải Phòng, HPC - câu lạc bộ Hoa Phượng với hai món chủ đạo là bánh mì cay - một trong những đặc sản của Hải Phòng, và bánh xèo cùng một số thứ linh tinh khác. - Các quái nhân của Kiếm Hiệp cốc trình làng với cơm nắm chấm muối vừng, món bánh mầm đá và đặc biệt là màn xem bói, bói hoa về đường tình duyên tương lai, bói chỉ tay về "tiền vận, hậu vận" và một "ông đồ" cho chữ thư pháp chuyên nghiệp.... - Hội 7XHN xây dựng một chợ quê với hoa cúc vàng, rượu táo mèo thơm phức, khoai nướng, ngôi luộc, chả cá ba sa chiên... - Đám Gà 81 với rơm vàng trải trên nền và 4 xung quanh gian hàng chắc là để chuẩn bị cho dịch cúm gia cầm đây mà Như vậy là các tâm hồn ăn uống gặp nhau!!! (theo Reporter sử ký toàn thư)
Một ngày mới bắt đầu!Chà! Có một chiều, chiều xuân như thế ... Nắng ngập lòng, hồn ai ngất ngây ... chiều xuân ... Muốn biết mọi sự diễn tiến ra sao, đón xem hồi sau sẽ rõ!
 -------------------------------------------------------------------------------------- Ngày hôm qua không bao giờ trở lại, ngày mai không bao giờ đến, tất cả chỉ còn có ngày hôm nay!!! Được AllHiGhGod sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 14/10/2004 Gửi lúc 11:54, 13/10/04
|
loa_ken_den_si Mùa nước nổi Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
 ,Vietnam Thành viên từ 10:13, 07/12/02
Đã được 30 người bình chọn (4.67)
|
Trích từ bài của trantrunghai80 viết lúc 15:44 ngày 11/10/2004:
Nói xấu xếp , chẳng thà ta làm công việc mà ko xếp thì hay biết bao phải ko các bạn mình làm chủ chính mình , ko bị ai sai bảo , năng mưa thì măc kệ , ta muốn làm khí nào là do ta có ai muốn ko ? <Cái ông bạn này bám dai như đỉa ấy ....sợ phát khiếp lên được >
Ồ hài gót ...đi đâu mất tiêu nhỉ ? Hay bay sang Nga ?Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 16/10/2004 Gửi lúc 21:53, 16/10/04
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|