Bạn chưa đăng nhập,
hãy nhấn vào đây để đăng nhập

12460902 người đang duyệt site , trong đó có 15523 thành viên
 
 


  Hiển thị Đọc báo giúp bạn Đọc báo giúp bạn

Tất cả các diễn đàn
Cuộc sống muôn mầu
 

Ý tưởng - Sáng tạoTình bạn - Tình yêuSở thíchHỏi gì đáp nấyTâm sựTư vấn tình yêuThảo luậnLàm quen - Rút ngắn khoảng cáchHạnh phúc gia đìnhCuộc sốngDu lịchLàm đẹpSức khoẻ - Y tếẨm thựcGiáo dục Giới tính


   Ý tưởng - Sáng tạo
 
  Nói xấu Sếp và Trường thiên bất hủ về Box Sáng tạo do Cao nhân AllHighGod đảm nhiệm


 Chủ đề mới  Them cuoc Binh chon moi Trưng cầu mới
Trả lời Trả lời
 Gửi cho bạn của bạn  In ấn

    763 người đang xem chủ đề này, trong đó có 0 thành viên

<<Chủ đề trước...  Chủ đề tiếp theo>>



Trang: 
   << Đầu  |  Trước  |  Sau  |   
Tác giả Chủ đề này đã có 6315 lượt đọc và 63 bài trả lời  
  
langtudien


,Vietnam
Thành viên từ 18:38, 29/06/04


Đã được 3 người bình chọn (2.33)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của loa_ken_den_si viết lúc 01:12 ngày 26/06/2005:

Này anh bạn ...chẳng biết anh bạn có cái ý tưởng kia đã đủ cho anh em nhà sáng tạo này kết bạn hay chưa nhé !
Sáng tạo không hẳn là cứ phải số lượng .....cái con số đối với bản thân cái Box này ko quan trọng , quan trọng là bạn đóng góp đc những gì cho Box và bạn chơi đc với ai ở đây để từ đó bạn chắt lọc ....mà bạn không muốn thì mời bạn cứ tự nhiên lượn ...chuồn chuồn có cánh thì bay ...Chúc may mắn ! bảo trọng !



1.Số lượng thì không phải quan trọng nhất, nhưng 1000 thì mua được ổ mì để gặm, còn 500 thì chỉ mua được cây kem.Những con số này nói lên được tình trạng của Box đấy bạn a`.

2.Mình thì mới tham gia diễn đàn nên không muốn nói đến đóng góp của bản thân. Vả lại mình cũng chả cần chơi được với ai ở đây, vì điều đó có ý nghĩa gì chứ? Mình thích thì mình cứ tham gia, ai đuổi đuợc mình?

3.Việc học hỏi lẫn nhau thì tốt rồi, nhưng với cái topic này thì mình chẳng chắt lọc được điều gì sáng tạo cả. Mà tó không hiểu nói xấu người khác thì có gì hay ho mà bọn con gái các bạn cứ hay thế nhỉ ? Dù người ta có xấu thật đấy nhưng mình cũng đâu vì thế mà có được chút niềm vui lành mạnh gì đâu?

4. Cám ơn về lời chúc, Mình cũng mong bạn may mắn!



Sống trên đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...



 

Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 26/06/2005

Gửi lúc 18:37, 26/06/05Về đầu trang

loa_ken_den_si
Mùa nước nổi

Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn


,Vietnam
Thành viên từ 10:13, 07/12/02


Đã được 30 người bình chọn (4.67)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của langtudien viết lúc 18:37 ngày 26/06/2005:


1.Số lượng thì không phải quan trọng nhất, nhưng 1000 thì mua được ổ mì để gặm, còn 500 thì chỉ mua được cây kem.Những con số này nói lên được tình trạng của Box đấy bạn a`.

Bạn thân mến : Bạn bắt đầu mắc phải sự nhầm lẫn chưa đến độ đáng tiếc . Ý mình nói : với sự sáng tạo thì ko cần đến số lượng ( cái vụ này có từ hồi Bao cấp , mà nó bỏ lâu rùi ấy là khoán sáng kiến ) , còn lại thì đa phần số lượng là quan trọng rồi ....Ví dụ : Tớ đã trải qua 5 cuộc tình tất nhiên là khác ai đó trải qua 10 cuộc tình , nhưng hơi khác vụ này ...tỷ dụ : 1000 đồng tiền cạch thì đút vào cái máy bán Condom mua được 3 cái dùng ngay tắp lự ...chứ 500 tiền mới cáu cạo râu thì ...ôi thôi , ngồi mà chảy nước miếng , hoặc chấp nhận rủi ro



2.Mình thì mới tham gia diễn đàn nên không muốn nói đến đóng góp của bản thân. Vả lại mình cũng chả cần chơi được với ai ở đây, vì điều đó có ý nghĩa gì chứ? Mình thích thì mình cứ tham gia, ai đuổi đuợc mình?


Bạn mến thân ....Ý nghĩa như nào thì , tại sao bạn lại ko đc bài viết của Thuỳ Dương trên nọ ? Và cố gắng mới thâm gia thì nên đọc và cố hiểu cho ra môn ra khoai rằng bọn tớ gặp nhau để ra ối liên minh công nông rồi đấy ...uh mà hình như chưa liên doanh với khu trung bộ ....Còn thì ai cũng muốn bạn tham gia dù chỉ là 1 ý tưởng tham gia hoặc chỉ là 2 hay dăm bài phê bình đóng ý .... đấy ! bạn bẩu rằng : ....may mà chưa sed title là thành viên ....là ý răng? Vì ối người qua lại đây có mấy ai cần sed chi mô?

3.Việc học hỏi lẫn nhau thì tốt rồi, nhưng với cái topic này thì mình chẳng chắt lọc được điều gì sáng tạo cả. Mà tó không hiểu nói xấu người khác thì có gì hay ho mà bọn con gái các bạn cứ hay thế nhỉ ? Dù người ta có xấu thật đấy nhưng mình cũng đâu vì thế mà có được chút niềm vui lành mạnh gì đâu?

Ơ , hơ ! thì xấu thật mà .... bạn đọc kĩ bài đầu chưa ...hầy ?Mình ban đầu làm cái này để bạn bè chỉ cho ra cái xấu của Xếp ...vì mình hồi đó có chút tham vọng leo cao tranh nhau cái ghế ...đứng đầu hàng xã định thay mặt bề trên coi sóc việc mọi dân ở cái Tổng xưa xửa ...nên có thâm ý giống mấy bác Ba Tàu làm cái vụ "người Trung quốc xấu xí "....
4. Cám ơn về lời chúc, Mình cũng mong bạn may mắn!

Me too



Sống trên đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...



Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 26/06/2005


Gửi bạn Bốn bề yên ắng ! ( Lang : lặng ....tu : Tứ ...là bốn ....diên : diện là mặt ....Nghĩa là Lặng bốn mặt , tức tứ phía lặng câm )



www.lutraquan.com 


 

Gửi lúc 07:15, 27/06/05Về đầu trang

thuyduongnsx
Ngôi Sao Xanh, thành viên nhiệt thành của Box YT & ST.



,Vietnam
Thành viên từ 15:55, 27/01/02


Đã được 11 người bình chọn (3.73)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Đây là bài của cao nhân allhighgod nhờ Dương post hộ do diễn đàn bị lỗi đăng nhập


Hik! Mấy hôm nay lang thang với mấy trò game online nên chẳng biết bà con nhà mình dang bình luận về mình! Hu! hu! Ơ mà bình luận cái chi chứ bình luận cái biên niên sử bi hài của tui thì ...chán cho các đồng chí quá!!! Đã nói đây là một thiên truyện hài dài kỳ với đầy đủ hỉ nộ ái ố dọc cho vui rùi mà!

Toàn bộ câu chuyện là Kỹ thuật lồng ghép CCCP được nâng tầm lên mức nghệ thuật:: với dủ mọi dạng văn phong mà All High God có thể vớ dược khi đặt bút viết! Thậm chí dó là phong cách của một thành viên mới lon ton vào nghề ở Xóm Ý tưởng Sáng tạo cũng không bị bỏ qua!

Nội dung của câu chuyện là sự lồng ghép các topic với những sự kiện ở cùng thời gian của nó! Dĩ nhiên, vì là một câu chuyện nên sẽ là một câu chuyện hư thực luân hồi! Trong đó nhiều khi hư chiếm đến hơn 99%!!!! Nhưng cũng có lúc là thực với 100%. Nhưng tựu chung lại, topic này cho ngưòi ta thấy, khi mà những thành viên của i tờ sờ mà đùa thì ....

Có nhiều người chẳng chịu tìm hiểu mô tê răng rứa chi cả! Như rứa thì mần răng mà hiểu được cơ chứ? Bạn nghĩ rằng sáng tạo là phải nghiêm túc ư? Đâu có đâu! Sáng tạo là để làm cho cuộc sống tốt dẹp hơn! Vậy tại sao chúng ta không thử cùng tạo ra những nụ cuời ấm áp và chan hoà một cách vô tư và thoải mái nhất! Nào hãy mỉm cưòi lên cho dù bạn có phải dối đầu với những khổ ải vô biên hay là dang nắm trong tay hạnh phúc lớn lao!

Gửi lúc 23:52, 27/06/05Về đầu trang

langtudien


,Vietnam
Thành viên từ 18:38, 29/06/04


Đã được 3 người bình chọn (2.33)

Gửi tin nhắn Gửi thư  Thăm trang nhà của thành viên này
       Than phiền

Trích từ bài của allhighhood viết lúc 23:52 ngày 27/06/2005:

Đã nói đây là một thiên truyện hài dài kỳ với đầy đủ hỉ nộ ái ố dọc cho vui rùi mà!

Bạn nghĩ rằng sáng tạo là phải nghiêm túc ư? Đâu có đâu! Sáng tạo là để làm cho cuộc sống tốt dẹp hơn! Vậy tại sao chúng ta không thử cùng tạo ra những nụ cuời ấm áp và chan hoà một cách vô tư và thoải mái nhất!



Tớ thì tó cũng biết là cho vui ( thì tớ chẳng phải đã nói ở trên rồi còn gì) nhưng mà là thanhvien của Box YTST mà không nghĩ ra cách nào vui hayhơn a`? Sao tớ thấy nó vô bổ thế nhỉ.
Tó cũng không nói sáng tạo lầ phải nghiêm túc. Bạn lấy đâu cái đó vậy?
Nói chung tớ thấy nó mất thời gian nên nói thế thôi.mà giọng điệu tớ thì nó quen mùi chua cay châm chọc nên hình như mấy bạn cứ nghĩ tớ ác ý,phá hoại. Chứ tớ thì chỉ muốn cái box mà mình định vào nó hoành tráng tý thôi. Mấy bạn không biết chứ với thành viên chỉ online đưọc thì nó khác vói ofline các cậu.

Bạn thân mến : Bạn bắt đầu mắc phải sự nhầm lẫn chưa đến độ đáng tiếc . Ý mình nói : với sự sáng tạo thì ko cần đến số lượng ( cái vụ này có từ hồi Bao cấp , mà nó bỏ lâu rùi ấy là khoán sáng kiến ) , còn lại thì đa phần số lượng là quan trọng rồi ....Ví dụ : Tớ đã trải qua 5 cuộc tình tất nhiên là khác ai đó trải qua 10 cuộc tình , nhưng hơi khác vụ này ...tỷ dụ : 1000 đồng tiền cạch thì đút vào cái máy bán Condom mua được 3 cái dùng ngay tắp lự ...chứ 500 tiền mới cáu cạo râu thì ...ôi thôi , ngồi mà chảy nước miếng , hoặc chấp nhận rủi ro

Thực ra bạn không hiểu tớ, đối với 1 thành vien online như tó thì tó thấy box hoạt động èo ụt, các con số đó nó chứng minh. Mà nó đâu phải số lượng các ý tưởng chứ, nó là số lượng ngưòi tham gia box: đọc và trả lời. Bạn nhầm thì phải.


2.Mình thì mới tham gia diễn đàn nên không muốn nói đến đóng góp của bản thân. Vả lại mình cũng chả cần chơi được với ai ở đây, vì điều đó có ý nghĩa gì chứ? Mình thích thì mình cứ tham gia, ai đuổi đuợc mình?
...Còn thì ai cũng muốn bạn tham gia dù chỉ là 1 ý tưởng tham gia hoặc chỉ là 2 hay dăm bài phê bình đóng ý .... đấy ! bạn bẩu rằng : ....may mà chưa sed title là thành viên ....là ý răng? Vì ối người qua lại đây có mấy ai cần sed chi mô?

Thì tớ vẫn tham gia bình thưong thoi, ai dọc hay không thì kệ, quan trọng là những ý tưong cua tó có ngưòi sử dụng thay tớ làm nên kết quả thì được. Dù sao thì cũng cám ơn mỹ ý của bạn

Tớ thì thường tham gia box những người thích đùa, mà bọn bên ấy thì chúng nó nghĩ ra đủ thứ trò chọc nhau, tó không thích đến lúc nào đó chúng nó nói: langtudien là thành viên box YTST, một box có tỷ lệ chất xám cao topten 4rum, nhưng lại chưa có cách gì cải thiện sụ èo ụt, có phần lớn các bài vui cưòi vớ vẩn mà lại chưa bằng box NNTD ......

Ơ[ , hơ ! thì xấu thật mà .... bạn đọc kĩ bài đầu chưa ...hầy ?Mình ban đầu làm cái này để bạn bè chỉ cho ra cái xấu của Xếp ...vì mình hồi đó có chút tham vọng leo cao tranh nhau cái ghế ...đứng đầu hàng xã định thay mặt bề trên coi sóc việc mọi dân ở cái Tổng xưa xửa ...nên có thâm ý giống mấy bác Ba Tàu làm cái vụ "người Trung quốc xấu xí "....

BẠn có Ý Tưỏng hay nhỉ ? Các thành viên khác ủng hộ topic nhiệt tình cũng phải. Tớ thì cái kiểu này vắt óc tó cũng chẳng nghĩ ra.

Tớ không định tranh cãi nhiều,nhất là vói PN nên đến đây tớ chịu các bạn. Phần ai nấy lo, tó không phê bình đóng ý nữa...
Có ai théc méc gì thì gửi vào inbox của tớ, chứ post mấy bài như thế này tớ cũng hơi thấy bất tiện cho cái nick của tớ.
Chúc vui !




Sống trên đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi...




 

Gửi lúc 07:51, 28/06/05Về đầu trang

 
Các chủ đề liên quan

Đề nghị các bạn tuân thủ qui định của diễn đàn khi gửi bài lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.

Trang chủ |  Đăng ký |  Các diễn đàn |  TTVN Life |  Chủ đề mới |  Bài gần đây |  Tìm kiếm |   Sự kiện |  Sổ lưu niệm |  Từ điển |  Download  |   Thành viên |   Trưng cầu  |  Hướng dẫn |  Trang cá nhân |  Sửa thông tin riêng |  Danh sách bạn |  Các đánh dấu |  Ai đang làm gì?

Trai tim Viet Nam Online (c) 2000-2003 TTVNOL Friends Group.

Sử dụng phần mềm TTVNOnline Forum .NET 8.1, Snitz Forum 2000


2.43867