|
|
Tất cả các diễn đàn
|
Cuộc sống muôn mầu |
|
Ý tưởng - Sáng tạo, Tình bạn - Tình yêu, Sở thích, Hỏi gì đáp nấy, Tâm sự, Tư vấn tình yêu, Thảo luận, Làm quen - Rút ngắn khoảng cách, Hạnh phúc gia đình, Cuộc sống, Du lịch, Làm đẹp, Sức khoẻ - Y tế, Ẩm thực, Giáo dục Giới tính,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Than phiền
Đang đi đường từ rưng thấy 1 cô bé xinh xinh đi đằng trước, rút ngắn khoảng cách và liếc xéo 1 cách tế nhị (là không cho người ta biết là bị nhìn trộm ấy) và lẩm bẩm : "không biết nàng ăn gì mà xinh thế chứ lị, thế này chả trách các chàng cứ là ngẩn văn ngơ" Cũng đang đi đường thì thấy có người vừa đi cứ vừa tủm tỉm cười, mặt hơn hớn nhưng không dám cười ngoác ra mà cứ phải kiềm chế cái sự sung sướng vì đi 1 mình, tự nhiên cho thiên hạ thấy 1 đống răng thì sợ bị đưa vào Trâu Quỳ. Mà cái kiểu cứ nín nín nhịn nhịn như thế lại càng khó kiềm chế nên trông đến là buồn cười. Lại thêm, nghe con bạn mới nói một phát hiện là các chàng lái xe taxi rất nhiều người đẹp trai hết chê đâm ra cứ có cái biển taxi nào là liếc rất nhiệt tình. Ờ, có thế thật. Có người vừa đi vừa hát nhưng lại đi nhanh nhìn xa chỉ thấy mồm lẩm bẩm, tay vít ga trông cứ như là đang cài nhau 1 mình ý, thế là đi đường mình ngại không dám ngêu nghao vì thấy cái cảm giác mình nhìn người khác thật buồn cười. Mà này, ra đường vào những ngày lễ mới tuyệt. Ngày 14-2 thì hẳn rồi vì người nào khẳng định được tình cảm của mình thì mới đi vào ngày này, Thế nhưng ngày 8-3, 20-10 mới thú vị nhé. Ra ngoài đường thôi thì đủ các trạng thái: bối rối có, căng thẳng có, hí hửng có, sung sướng có, ngập ngừng có, băn khoăn có.....Có người đi tặng hoa nhưng còn ngại bắt lấy giấy báo gói kín mít từ đầu đến cuối cứ như đi buôn bạc giả ý. Mình từng bán hoa vào ngày mùng 8-3 hồi là sinh viên nên biết và rất thích thú. Đó cũng là 1 kỷ niệm khó quên vì chưa yêu nhưng lại tư vấn tình yêu cho rất nhiều khách hàng mua hoa nên làm thế nào để tặng hoa có ý nghĩa và tình cảm nhất. Được ngắm nghía và cảm nhận tâm trạng của mỗi người cũng là 1 cáh giảm căng thẳng mà mình thường làm khi lang thang. Sắp đến 8-3 rồi, cácbạn cứ thử mà xem. Rất tuyệt đấy   Gửi lúc 13:58, 19/02/05
|
allhighgod All High và God - Ai dám bảo chính tà chẳng Hợp??? Thành viên tích cực của Box Ý tưởng sáng tạo
 ,Vietnam Thành viên từ 20:42, 22/05/04
Đã được 18 người bình chọn (2.78)
|
Hik! Nhiều khi đi đường tớ cũng hay suy nghĩ và trong những lúc như thế có thể có những hành động khôi hài vô thức! Không biết tui có bị bạn đưa vào tầm ngắm hay chăng? Nói vậy thui, tớ cũng chẳng thấy có gì đáng cười ở một hành động kỳ quặc nào đó của một con người nào đó! Đó cũng chỉ là những phản ứng nhất thời có điều kiện hay do vô tình thui mà!
 Địa chỉ email allhighgod@yahoo.com bị tên khỉ gió nào đó chiếm mất! Để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc, mọi ngưòi (nếu có nhu cầu trao đổi) tạm thời liên hệ với tui ở địa chỉ tn_nvhop@yahoo.com Gửi lúc 10:53, 21/02/05
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của allhighgod viết lúc 10:53 ngày 21/02/2005:
Hik! Nhiều khi đi đường tớ cũng hay suy nghĩ và trong những lúc như thế có thể có những hành động khôi hài vô thức! Không biết tui có bị bạn đưa vào tầm ngắm hay chăng? Nói vậy thui, tớ cũng chẳng thấy có gì đáng cười ở một hành động kỳ quặc nào đó của một con người nào đó! Đó cũng chỉ là những phản ứng nhất thời có điều kiện hay do vô tình thui mà!
 Địa chỉ email allhighgod@yahoo.com bị tên khỉ gió nào đó chiếm mất! Để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc, mọi ngưòi (nếu có nhu cầu trao đổi) tạm thời liên hệ với tui ở địa chỉ tn_nvhop@yahoo.com[/bigchar]
Thế bạn không nghĩ cái sự cười kia cũng là 1 hành động mang tính phản ứng bản năng của người ta à, thế ngắm mới thích chứ lúc người ta có sự chuẩn bị "tạo dáng" thì cần gì phải ngắm, ngắm ma đơ canh cho đã hơn. Gửi lúc 18:02, 21/02/05
|
Romantic_mafia_ Barca Fan,đội trưởng đội bóng Binh đoàn huỷ diệt. Anti-real.
 ,Russia Thành viên từ 13:40, 16/11/03
Đã được 24 người bình chọn (4.83)
|
tớ mà đi ra đường là thế nào cũng ngắm người mà nhất là các chị em xinh tươi ( yêu cái đẹp ) , vì nhìn xuống đất thì người ta bảo thằng này bẩn chắc đang tìm tiền người ta đánh rơi, còn nhìn lên trời thì thành hâm , mà nhìn thằng thì thế nào cũng thấy các chị em xinh tươi ,thế là alê hấp ngắm thôi Đời người chỉ đến thế là cùng
Nóng nực, tức tối.... chán nản tự ti , sự đen đuổi , cái khốn nạn và cả lòng độc ác ... tao xin chúng mày đừng suốt ngày bám theo tao như thế , hãy trả con người ngày xưa lại cho tao..... Gửi lúc 18:59, 21/02/05
|
concuabaoto Thời gian trôi qua kẽ tay ...
 ,Vietnam Thành viên từ 23:45, 04/05/04
Đã được 2 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của smkt viết lúc 13:58 ngày 19/02/2005:
Mà này, ra đường vào những ngày lễ mới tuyệt. Ngày 14-2 thì hẳn rồi vì người nào khẳng định được tình cảm của mình thì mới đi vào ngày này... Có người đi tặng hoa nhưng còn ngại bắt lấy giấy báo gói kín mít từ đầu đến cuối cứ như đi buôn bạc giả ý. Được ngắm nghía và cảm nhận tâm trạng của mỗi người cũng là 1 cáh giảm căng thẳng mà mình thường làm khi lang thang.   
14-02 quan sát được 1 chú vác hoa đi tặng, bị xoè. Chú ta đứng phắt dậy, không thèm liếc qua tay chân, xe cộ có xước sát gì không - (Quái ! Tự nhiên không nghĩ ra "xước sát" là x.x hay là x.s nhỉ ??? ) - xem mỗi bó hoa rồi vội vội vàng vàng vồ xe chạy, cứ như không kịp thì thằng khác nó tặng mất !    Thời gian trôi qua kẽ tay, còn đâu hơi ấm ngày nào, hình bóng ai trong giấc mơ, còn lại đâu như ngày xưa ... Gửi lúc 05:10, 22/02/05
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trích từ bài của concuabaoto viết lúc 05:10 ngày 22/02/2005:
14-02 quan sát được 1 chú vác hoa đi tặng, bị xoè. Chú ta đứng phắt dậy, không thèm liếc qua tay chân, xe cộ có xước sát gì không - (Quái ! Tự nhiên không nghĩ ra "xước sát" là x.x hay là x.s nhỉ ??? ) - xem mỗi bó hoa rồi vội vội vàng vàng vồ xe chạy, cứ như không kịp thì thằng khác nó tặng mất !    Thời gian trôi qua kẽ tay, còn đâu hơi ấm ngày nào, hình bóng ai trong giấc mơ, còn lại đâu như ngày xưa ...
Thế hẳn, tặng hoa kiểu đua tốc độ rồi Gửi lúc 13:09, 22/02/05
|
chuoihot1000
 ,Vietnam Thành viên từ 19:14, 08/11/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
bác này đưa ra chủ đề đáng yêu thật!!!vote bác cái mới được Gửi lúc 23:43, 24/02/05
|
smkt Thành viên tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 09:36, 14/12/04
Đã được 4 người bình chọn (5.00)
|
Trưa nay đang đi lang thang thì nhìn thấy một nhóc đi bên kia đường cứ quay sang cười, tưởng cười với mình, nhìn mãi nhưng ko thấy có vẻ gì wen biết. Ngẩn mặt ko biết có nên cười đáp lễ ko nhưng nghĩ lại nhìn trước nhìn sau nhưng vẫn không thấy có ai cười với nhóc đó cả. Tò mò, nhìn lại thấy nhóc đó ko có vẻ gì là ....Trâu Quỳ bỏ sót cả. Tự dưng thấy nhóc gọi giật giọng " Loan" làm mình cũng giật hết cả miền. Hoá ra có 1 nhóc nữa đang đi sau mình nhưng nàng ta..cận nặng wá. Tội nghiệp,làm nhóc kia cười mỏi cả mồm. Trước mình nghe nhỏ bạn nói chuyện do cận nên đã để 1 số người wen cười ngẩn ngơ giữa đường, ko tin, bảo là biện hộ. Đến bây giờ mới đúng thật là "trăm nghe ko bằng 1 thấy" Gửi lúc 00:33, 26/02/05
|
skept82 Lãng du khắp nơi
 ,Vietnam Thành viên từ 21:57, 23/11/03
Đã được 15 người bình chọn (4.47)
|
Chuyện này thì xảy ra như cơm bữa với dân cận. Chẳng thấy gì bùn cười cả Ah, có lẽ xi kep tui cũng có lần vào trong tầm ngắm của smkt rồi cũng nên. Tôi là ng ít suy nghĩ, trừ lúc đi trên đường. Thế nên chắc có nhiều bộ dạng mặt mũi bùn cười lém.
Trích từ bài của smkt viết lúc 00:33 ngày 26/02/2005:
Trưa nay đang đi lang thang thì nhìn thấy một nhóc đi bên kia đường cứ quay sang cười, tưởng cười với mình, nhìn mãi nhưng ko thấy có vẻ gì wen biết. Ngẩn mặt ko biết có nên cười đáp lễ ko nhưng nghĩ lại nhìn trước nhìn sau nhưng vẫn không thấy có ai cười với nhóc đó cả. Tò mò, nhìn lại thấy nhóc đó ko có vẻ gì là ....Trâu Quỳ bỏ sót cả. Tự dưng thấy nhóc gọi giật giọng " Loan" làm mình cũng giật hết cả miền. Hoá ra có 1 nhóc nữa đang đi sau mình nhưng nàng ta..cận nặng wá. Tội nghiệp,làm nhóc kia cười mỏi cả mồm. Trước mình nghe nhỏ bạn nói chuyện do cận nên đã để 1 số người wen cười ngẩn ngơ giữa đường, ko tin, bảo là biện hộ. Đến bây giờ mới đúng thật là "trăm nghe ko bằng 1 thấy"
KISS: KEEP IT SIMPLE AND STUPID Gửi lúc 20:01, 26/02/05
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|